Anh Phạm Minh Hùng là thợ hồ đi lao động bên Trung Quốc bị tai nạn lao động dẫn đến hôn mê. Hiện bệnh tình đã thuyên giảm và trở về điều trị tại quê nhà. Riêng hộ ông Đinh Tiên Phước vẫn lâm vào bế tắc khi ông đã 90 tuổi phải nuôi người vợ già bệnh tật, mất trí nhớ và một đứa con tâm thần. Ông cho biết, ước nguyện của mình sẽ gửi chị Nhanh vào Trung tâm bảo trợ Tân Hà. Bởi, ông nói mình đã đuối sức và không thể chăm sóc nổi người con đang mang căn bệnh thần kinh khá nặng. Hằng ngày, ông phải xích con lại bên góc giường. Nếu chẳng may sơ ý, hai ông bà và cả hàng xóm cũng có thể gặp nguy khi chị Nhanh có thể lên cơn bất thình lình, phá phách, đánh đập mọi người. Báo Bình Thuận xin trân trọng cảm ơn các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.
Phan Tuyết